Sư tử già không thể săn mồi, không thể giết hoặc tự vệ. Nó lang thang và gầm rú cho đến khi hết may mắn. Nó sẽ bị linh cẩu dồn vào chân tường, bị chúng gặm nhấm và ăn sống. Chúng thậm chí sẽ không để nó chết trước khi bị xé xác.
Cuộc sống ngắn ngủi. Quyền lực là phù du. Chúng ta đã thấy điều đó ở sư tử. Chúng ta đã thấy điều đó ở người già. Bất kỳ ai sống đủ lâu đều sẽ trở nên rất dễ bị tổn thương vào một lúc nào đó. Do đó, chúng ta hãy khiêm tốn. Hãy giúp đỡ mọi người và đừng bao giờ quên rằng rồi ai cũng sẽ đến lúc già yếu thôi.
Cre : Sưu tầm
_________________
No comments:
Post a Comment