Thursday, April 10, 2025

“Chợ Bến Thành” bắt đầu “xuất hiện” ở Little Saigon

Đỗ Dzũng/Người Việt


Giây phút chiếc đồng hồ thứ tư được gắn xong trên tháp “Chợ Bến Thành” ở góc đường Brookhurst và đường Bolsa, ngay trung tâm Little Saigon, lúc 9 giờ sáng Thứ Tư, 9 Tháng Tư. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Chiếc đồng hồ khổng lồ cuối cùng trên bốn mặt tháp đồng hồ “Chợ Bến Thành” của Bolsa Row Terrace vừa được gắn lên vào lúc 9 giờ sáng Thứ Tư, 9 Tháng Tư, trên nóc tòa nhà có hình dáng ngôi chợ lâu đời và nổi tiếng nhất thủ đô VNCH, tọa lạc ở góc đường Bolsa và đường Brookhurst, Westminster, thuộc vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

Đứng ngay tại ngã tư hai con đường nêu trên, nhìn lên chiếc đồng hồ có chiều cao khoảng 6 feet, nặng 180 pound, ông Phạm Hoàng Bắc, chủ nhân Bolsa Row Terrace, một trung tâm thương mại mới bao gồm khu mua sắm, nhà hàng, và nhiều căn hộ, chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt như sau: “Tôi rất là mừng vì sau 50 năm tị nạn, chúng ta có được hình ảnh quê nhà ngay trên nước Mỹ. Tháp đồng hồ có hình dạng và màu sắc đặc trưng của Chợ Bến Thành xưa, gợi nhớ một thời vàng son của văn hóa miền Nam Việt Nam trước năm 1975, nay được tái hiện giữa lòng Little Saigon như một biểu tượng của ký ức và bản sắc của cộng đồng người Việt hải ngoại.”

“Điều này cũng làm tôi nhớ lại, khi đến Mỹ lúc 18 tuổi, với hai bàn tay trắng, sau 50 năm, mới có được một cơ sở như thế này. Điều quan trọng nhất là với hình ảnh Chợ Bến Thành ở đây, tôi cảm thấy hãnh diện mình là người của Sài Gòn năm xưa,” ông Bắc nói thêm.
(ngưng trích)


Công nhân chuẩn bị gắn đồng hồ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Tháp đồng hồ có hình dạng và màu sắc đặc trưng của Chợ Bến Thành xưa, gợi nhớ một thời vàng son của văn hóa miền Nam Việt Nam trước năm 1975. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Đỗ Dzũng/Người Việt – Apr. 9, 2025


___________________

No comments:

Post a Comment