Thursday, March 20, 2025

Lời hay Lỗ

 HO VAN NGUYEN 

Hôm nay là ngày cuối cùng để các công ty commercial khai và nộp thuế lợi tức cho chính phủ. Giao ba lá thư cho nhân viên Bưu Điện xong. Ra xe vừa lái về vừa ngẫm nghĩ. Chính quyền Hoa Kỳ cho di dân vào định cư, cuối cùng họ lời hay lỗ?

Câu hỏi này được đặt ra lúc US Government đang trục xuất những người di dân  mà họ cho là bất hợp pháp, khi phần lớn những di dân này được chính quyền tiền nhiệm cho tạm cư ở US.

Gần 50 năm trước, hàng triệu người Đông Dương vượt biên tìm đường sống, sau thảm họa Cộng sản tràn vào chiếm ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Cuộc di tản ấy kéo dài khoảng 15 năm, mãi đến năm 1990 mới tạm chấm dứt. Riêng  VN khoảng một triệu người được tái định cư ở Mỹ. Trong đó có gia đình tôi, 2 vợ chồng và cháu Loan, năm sau mẹ cháu sanh thêm Cu An nữa. Rồi hai cháu Lily và Mimi cũng lần lượt ra đời.

Người VN tỵ nạn ngày xưa.
Biên giới phía nam ngày nay.

Trong 17 tháng đầu tiên. Gia đình tôi nhận được mỗi tháng $452.00 usd+ 158.00 food tamp+ trợ cấp bảo hiểm sức khỏe miễn phí, để bắt đầu bước hội nhập. Sau đó là chấm hết. Từ tháng thứ 18 trở đi cho đến hôm nay đã hơn 40 năm, cứ mỗi năm phải khai thuế một lần và liên tục đóng tiền cho chính phủ.

Tuần trước mấy đứa con đến ăn cơm tối, chuyện nọ, chuyện kia ...Tới chuyện mùa thuế, đứa nào cũng than thở phải đóng thuế thêm hàng chục nghìn. Tại sao lại gọi là đóng thêm? Vì hàng tháng (chính xác là mỗi cái check) kế toán của công ty đã khấu trừ vào check một khoản khá lớn rồi, cuối năm chỉ khai lợi tức thật để đóng thêm hoặc lấy khoản dư đã đóng rồi đem về lại tthôi.

Tôi không nhớ hơn 40 năm qua tôi đã đóng bao nhiêu thuế doanh nghiệp, thu cho chính phủ bao nhiêu triệu sale tax từ doanh nghiệp của mình, tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người và đóng thuế lợi tức cho chính phủ liên bang.

16 năm trước con gái lớn ra trường, bắt đầu đi làm và đóng thuế, những đứa tiếp theo cũng vậy, cứ mỗi cái check nhận được là kế toán trừ thẳng vào  đó đề giao về cho chính phủ.. Hôm nay tôi ngồi nhẩm tính, mỗi năm gia đình tôi đóng hàng vài trăm ngàn thuế lợi tức (hoặc nhiều hơn nữa) + hàng trăm ngàn các loại thuế khác cho các cấp chính quyền.

Ấy là gia đình tôi chỉ buôn bán làm ăn vặt vãnh. Trong khi vô số những gia đình khác thành công hơn nhiều: Con cái họ bác sĩ, luật sư, dược sĩ, kỹ sư...Kinh doanh thì có khi thu nhập hàng triệu usd/năm. Đi làm thì lương tính từ 6 số trở lên.

Ấy là nói về vật chất, những thứ có thể đếm được. Có gia đình con cái họ là những khoa học gia, chuyên gia về quản tri, sáng tạo ra những cái mới, việc làm mới...những giá trị ấy không thể cân đo đong đếm được và làm lợi cho đất nước bao nhiêu?

Tôi không biết chính phủ, lời hay lỗ khi nhận di dân vào định cư.

Có người phản hồi: Ngày xưa chúng tôi là di dân hợp pháp. Còn bây giờ TT Obama, TT Biden cho di dân vào bất hợp pháp. Điều ấy có đúng không?

Khi chúng ta lên tàu đi vượt biên, ngoài đánh đổi tính mạng, vượt bao hiểm nguy...để đến được bờ. Lúc ấy chúng ta có hợp pháp không? Nếu không có sự bao dung và lòng nhân đạo của nước Mỹ, người Mỹ. Chúng ta có được đón nhận cấp cho cái thẻ I-94 (tạm cư), hai năm sau mới có thẻ xanh (ngụ cư) v.v

Những di dân mới khác chúng ta ở chỗ không phải vượt biển. Nhưng đi đường bộ hàng ngàn dặm, cũng vất vả, khó nhọc, hiểm nguy. Cũng bị giữ lại biên giới để làm thủ tục thanh lọc, sau đó tùy theo khu vực, họ cũng được cấp cho cái thẻ tạm cư giống như cái I -94 ngày xưa, nhưng mẫu khác, tên khác... trước khi cho vào Mỹ tạm cư. Không phải mở toang cửa như nhiều người tố cáo.

Câu hỏi là:

Có phải những di dân mới này toàn đầu trộm, đuôi cướp, ăn thịt chó, thịt mèo? Ăn bám xã hội mãi mãi.

Có phải tất cả những di dân đến từ VN toàn những người hoàn hào, chưa từng bị tù tội hay điều tiếng xấu nào?

Người Thiên Chúa Giáo nói chung và Công Giáo nói riêng. Yêu thương đồng loại cũng là một trong hai yếu tố quan trọng trong cuộc sống. Chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô hiện tại cũng lên tiếng kêu gọi các nước mở lòng ra vì việc này.

Quan trọng nhất. Nước Mỹ lời hay lỗ khi đón nhận di dân?

Hovan Nguyen
https://www.facebook.com/share/p/18oJ9YTfBs/

_____________________

1 comment:

  1. Who are control this world? Communists, Capitalists? We are modern slaves!
    TY!

    ReplyDelete