Thursday, February 6, 2025

Chuyện Hai Công Chúa Nhật Bản!

Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê.

Mako – Aiko!

Trước khi theo dõi bài viết này, xin làm quen những từ ngữ tôi hay dùng, những nàng từ ngoài vào “nhập tịch” hoàng tộc, xin gọi là công nương như Masako, Diana, còn những nàng có gốc hoàng tộc xin gọi là công chúa cho …tiện bề sổ sách. Thực ra có nhiều cách gọi, nhưng tôi không biết gọi thế nào cho chính danh. Bạn ta thông cảm。Xin bắt đầu chuyện hoàng gia từ hai cựu và công chúa.

Mako – Aiko!

Nếu thế giới từng dõi theo câu chuyện của công nương Diana và Masako như một vở bi kịch hoàng gia đầy nước mắt, thì Nhật Bản lại có hai nhân vật khác cũng gây chú ý không kém: Mako – cựu công chúa Nhật Bản hiện đang sống đời thường dân tại New York, và Aiko – công chúa duy nhất của Thiên hoàng hiện nay, người đang dấn thân vào con đường phục vụ nhân đạo. Hai số phận, hai con đường, nhưng cùng xuất phát từ một hoàng cung lạnh lẽo với những luật lệ khắc nghiệt.

Trước khi đi vào chi tiết về cuộc sống của Mako và Aiko, sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến hai phụ nữ hoàng gia khác từng để lại dấu ấn mạnh mẽ trên thế giới: Công nương Diana của Anh và Hoàng hậu Masako của Nhật Bản.

Diana!

Diana Frances Spencer sinh năm 1961 trong một gia đình quý tộc danh giá tại Anh. Cha của bà, John Spencer, là Bá tước Spencer đời thứ 8, và mẹ là Frances Shand Kydd, xuất thân từ một gia đình danh giá. Từ nhỏ, Diana đã có một cuộc sống khá xa hoa nhưng không hoàn toàn êm đềm, nhất là sau khi cha mẹ bà ly hôn. Dù lớn lên trong gia đình quý tộc, bà vẫn được giáo dục theo kiểu truyền thống Anh quốc, với sự nhấn mạnh vào các giá trị nhân văn và lòng nhân ái.

Diana có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh sâu thẳm và nụ cười đầy cuốn hút. Gương mặt bà mang vẻ đẹp quý phái nhưng cũng rất gần gũi, với đường nét mềm mại và ánh mắt luôn tỏa ra sự ấm áp dịu hiền.

Diana là một biểu tượng thời trang bất hủ. Bà thường mặc những bộ váy thanh lịch, từ những thiết kế cầu kỳ của hoàng gia cho đến những trang phục giản dị nhưng sang trọng khi tham gia hoạt động từ thiện. Bà nổi tiếng với kiểu tóc cắt ngắn bồng bềnh, tạo nên vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn hiện đại.

Sau khi kết hôn với Thái tử Charles vào năm 1981, Diana nhanh chóng trở thành một trong những người phụ nữ được yêu mến nhất thế giới nhờ sự duyên dáng, tấm lòng nhân hậu và những hoạt động từ thiện không ngừng nghỉ. Dù cuộc hôn nhân của bà với Charles kết thúc đầy bi kịch, Diana vẫn tiếp tục công việc thiện nguyện, đặc biệt là nâng cao nhận thức về AIDS và chiến dịch loại bỏ mìn trên toàn cầu. Sự ra đi đột ngột của bà vào năm 1997 để lại niềm tiếc thương vô hạn cho hàng triệu người trên thế giới.

Masako - Diana

Masako!

Masako Owada sinh năm 1963 trong một gia đình trí thức danh giá. Cha bà, Hisashi Owada, là một nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản, từng giữ chức vụ cao trong Bộ Ngoại giao và sau này là thẩm phán tại Tòa án Công lý Quốc tế. Nhờ xuất thân này, Masako có cơ hội tiếp xúc với nền giáo dục quốc tế từ nhỏ, từng học tại Đại học Harvard danh tiếng và sau đó theo học tại Đại học Tokyo.

Masako có nét đẹp trang nhã, gương mặt thon dài, đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiên cường. Khi xuất hiện trước công chúng, bà luôn giữ phong thái điềm đạm, thanh lịch.

Bà thường diện những bộ kimono truyền thống trong các sự kiện quan trọng, nhưng cũng rất tinh tế khi chọn những bộ trang phục kiểu phương Tây với tông màu nhẹ nhàng, thanh lịch. Phong cách của Masako thiên về sự tối giản nhưng sang trọng, phản ánh đúng khí chất hoàng gia Nhật Bản.

Masako là một phụ nữ thông minh, độc lập và có sự nghiệp đang lên trong ngành ngoại giao khi bà gặp Hoàng thái tử Naruhito. Cuộc hôn nhân của họ vào năm 1993 được xem như một câu chuyện cổ tích, nhưng thực tế lại không êm đềm như vậy. Sự khắc nghiệt của hoàng cung Nhật Bản, áp lực phải sinh con trai nối dõi và những ràng buộc truyền thống đã khiến Masako rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài suốt nhiều năm. Chỉ đến khi chồng bà lên ngôi Thiên hoàng năm 2019, Masako mới dần lấy lại vị trí và vai trò của mình trong hoàng gia.

. Bạn ta có thể tham khảo chi tiết về cái chết bi thương của Diana và cái nhọc nhằn của Masako trong một bài viết khá chi tiết “Chuyện hai công nương” mà đã viết 10 năm trước. Xin đọc đường link dưới đây:

erct.com/2-ThoVan/VDKhue/ChuyenHaiCongNuong.htm

Trở lại đề tài chính hôm nay: “Chuyện hai công chúa” .

Mako!

Kei Komuro - Mako

Mako, con gái lớn của Thân vương Akishino và Công nương Kiko sinh năm 1991, từng là một trong những gương mặt được yêu thích nhất của hoàng gia Nhật Bản. Thế nhưng, cuộc sống của nàng đã thay đổi hoàn toàn khi nàng quyết định kết hôn với Kei Komuro – một chàng luật sư bình dân nhưng đầy nghị lực. Chuyện tình này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các mặt báo, với hàng loạt tranh cãi về thân thế và tài chính của nhà trai. Nhưng dù bị áp lực lớn đến đâu, Mako vẫn chọn con tim thay vì lý trí, quyết rời khỏi hoàng tộc để được sống như một người phụ nữ bình thường.

Mako mang vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng của phụ nữ Nhật Bản, với mái tóc đen dài thường buộc gọn gàng. Khuôn mặt hiền hậu nhưng cũng toát lên vẻ cương nghị, đặc biệt trong những năm gần đây khi đối mặt với áp lực dư luận. Khi còn trong hoàng gia, Mako thường diện kimono truyền thống hoặc những bộ váy kín đáo, nhã nhặn. Sau khi rời hoàng tộc, phong cách của nàng trở nên giản dị hơn, thiên về những trang phục đời thường như áo khoác dài, quần âu và túi xách nhỏ, phản ánh sự thay đổi trong cuộc sống.

Ngày 26/10/2021, nàng chính thức từ bỏ danh hiệu hoàng gia và cùng chồng đến New York bắt đầu cuộc sống mới. Nếu ở Nhật Bản, nàng bị ràng buộc bởi những lễ nghi cứng nhắc, thì ở nước Mỹ xa lạ này, Mako có thể tự do đi dạo công viên, mua cà phê mà không bị hàng trăm ống kính dõi theo. Tuy nhiên, cái giá của tự do không rẻ: nàng phải học cách thích nghi với nhịp sống đô thị hối hả, đối mặt với những lời xì xào của dư luận về quyết định của mình, và có lẽ, đôi khi cũng phải đối diện với những nỗi cô đơn không tên giữa chốn đất khách quê người.

Dù không còn là công chúa, Mako vẫn giữ vững lòng kiên trì của một người phụ nữ hoàng gia. Nàng bắt đầu làm việc tại một bảo tàng nghệ thuật ở New York, một công việc đúng với niềm đam mê hội họa của mình. Một số ít người chê trách nàng vì đã từ bỏ vinh quang hoàng tộc, nhưng cũng có không ít người cảm phục sự dũng cảm của nàng. Dù thế nào, Mako đã chọn con đường mà nàng tin là tốt nhất cho bản thân.

Aiko!

Aiko
Trong khi Mako rời bỏ hoàng cung để theo đuổi hạnh phúc cá nhân chọn con đường gai góc, công chúa Aiko – con gái duy nhất của Nhật Hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako – lại chọn một con đường khác. Sinh năm 2001, Aiko lớn lên trong sự kỳ vọng lẫn áp lực của hoàng gia Nhật Bản. Dù có tố chất thông minh và dịu dàng, nàng vẫn phải đối mặt với sự khắt khe của truyền thống: theo luật hoàng gia hiện tại, Aiko không thể thừa kế ngai vàng chỉ vì nàng là nữ giới.

Aiko sở hữu gương mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to và nét đẹp thanh tú thừa hưởng từ mẹ Masako. Cô có mái tóc dài, thẳng, thường được buộc gọn gàng theo phong cách đơn giản.

Là một công chúa trẻ, Aiko thường xuất hiện trong những bộ đồng phục học sinh giản dị hoặc trang phục truyền thống trong các sự kiện hoàng gia. Hiện nay, khi bắt đầu tham gia các hoạt động xã hội, phong cách của cô dần trưởng thành hơn nhưng vẫn giữ sự kín đáo, thanh lịch của hoàng gia Nhật Bản.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Gakushuin, nàng quyết định làm việc tại Hội Hồng Thập Tự Nhật Bản – một tổ chức chuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây, nàng không phải là một công chúa chỉ xuất hiện trong những buổi lễ sang trọng, mà là một người phụ nữ thực sự hòa mình vào các hoạt động từ thiện, chăm sóc người già, hỗ trợ người vô gia cư, và giúp đỡ các nạn nhân thiên tai.

---

Dù chọn con đường nào, MakoAiko đều là những hình mẫu tiêu biểu của phụ nữ hoàng gia trong thời đại mới. Một người dám từ bỏ danh hiệu để theo đuổi tình yêu và cuộc sống tự do, một người chọn gắn bó với trách nhiệm hoàng gia nhưng không vì quyền lực mà vì sứ mệnh phục vụ cộng đồng. Câu chuyện của họ không chỉ là những lát cắt thú vị về cuộc sống hoàng gia Nhật Bản, mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận vai trò của phụ nữ hoàng tộc trong xã hội hiện đại.

Với “tư cách” là một người Nhật… “ghẻ”, từ chốn xa, người viết rất, rất chân thành “bày tỏ”: 

•  "Cầu chúc Hoàng hậu Masako ngày càng mạnh khỏe, ung dung tận hưởng vinh quang muộn màng sau những ngày 'tập huấn dài hạn' nơi hoàng cung!"

•  "Gửi đến cựu công chúa Mako hay bà Komuro một lời chúc từ quê nhà: Mong nàng và chàng luôn vững lòng giữa chốn phồn hoa đô hội New York, nơi mà thiên hạ quen cúi đầu trước đồng đô la hơn là trước hoàng gia!"

•  "Riêng công chúa Aiko, mong nàng giữ vững tinh thần “thép” của một chiến binh samurai trong hành trình nhân ái, bởi vì công việc của Hội Hồng Thập Tự chắc chắn 'mệt' và “châm” hơn hoàng cung nhiều lắm đấy!"

•  "Và đặc biệt, công nương Diana ơi, nơi chốn bình yên vĩnh cữu thiên đàng trên ấy chắc chắn có trăng thanh gió mát, có những cánh hồng bất tử, và chúc nàng lúc nào cũng sẽ vui và cười thật tươi khi dõi theo những người bạn Nhật Bản kiên cường vẫn đang tiếp tục cố gắng đi tiếp cuộc hành trình có thể là gai góc và cũng có thể là hạnh phúc!

“Chúng ta mất hết chỉ còn nhau” như là vậy đó, phải không bạn ta! 

Hẹn kỳ sau sẽ viết về công chúa Kako (30 tuổi), em gái của Mako cùng “cu tý” Hisahito (18 tuổi), người có thể nối ngôi thiên hoàng trong những điều kiện hiện tại nếu luật hoàng cung không sửa đổi”. Otanoshimi ni!

V.Đ.K

--------------

Về Mako cũng có nhiều bài tôi đã viết, bạn ta có thể tham khảo thêm!

Hoàng Cung còn đó nhưng buồn vời vợi

erct.com/2-ThoVan/VDKhue/Hoang-Cung-1.htm

Câu chuyện Hoàng Cung: Nỗi buồn còn đó …hay đã ra đi?

erct.com/2-ThoVan/VDKhue/Hoang-Cung-2.htm

V.Đ.K
https://www.facebook.com/takenaga.hisahide

_________________

No comments:

Post a Comment