Friday, February 21, 2025

Chúng Ta Đã Già Đi ..

Richard Gere, một tài tử phong độ, nổi tiếng từ nhiều thập niên trước. Thời gian qua đi, nay ở tuổi 74, từng trãi, kinh nghiệm sống phong phú, ông đã nói những lời đầy trí tuệ, được nhiều người đồng cảm: 

“Tôi đã già đi, nhưng trái tim tôi vẫn trẻ. Trong tâm hồn, chúng ta vẫn cùng một độ tuổi. Tôi biết rằng đây là độ tuổi tuyệt vời, mỗi năm trôi qua đều đặc biệt và quý giá. Đừng hối tiếc vì mình già đi, đó là một đặc ân mà không phải ai cũng có.”

Và ông ấy hoàn toàn đúng!

( Richard Gere, at 74 years old, spoke these wise words: "I have aged, but my heart is still young, we are still the same age in our soul. I know this is the perfect age, every year is special and precious. Don't regret growing old, it's a privilege that not everyone has."

And he is absolutely right! )

Adelaidehttps://www.facebook.com/share/15oP3kVNC6/?mibextid=wwXIfr

- Hồng Phạm: Tuổi hoàng hôn có cái đẹp của nó nếu biết nhận ra cái bình yên của bến đỗ, mỗi năm trôi qua, hiểu và trân trọng cuộc sống quý giá và đặc biệt như thế nào, có thể thời trẻ mình đã hững hờ. 

Tuổi già không có lỗi, chỉ có lỗi không biết chăm sóc bản thân để sức khỏe càng tệ hại rồi đâm ra bi quan, co mình, than vãn. Tuổi già là quy luật, thuận theo quy luật bước đi. 

Chúng ta cảm thấy bi quan với tuổi già vì cho rằng mình đã già và ngừng cuộc chơi. Chính tư tưởng này làm mình già. Đây là độ tuổi được ung dung với vật chất đã gầy dựng, có thời gian thong dong làm những gì mình yêu thích, không bị áp lực cơm áo gạo tiền chi phối. Đó là một đặc ân, phải trải qua 60 năm cuộc đời mới với tới ngưỡng của cảm giác này. 

Vấn đề là sự sắp xếp kế hoạch phù hợp sức khỏe để thưởng thức nắng chiều lung linh trên những cành cây kẽ lá, mơn man lan tận chân trời.

Richard Gere đã ăn chay trong nhiều thập kỷ như một phần của thực hành Phật giáo Tây Tạng. Ông cũng đã ủng hộ các chiến dịch biến Bodhgaya, nơi Đức Phật giác ngộ, thành khu vực ăn chay.

 • Gere là một người ủng hộ tích cực của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

 • Ông đã nghiên cứu Thiền trong năm hoặc sáu năm  ở Nepal 1978 và gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Ấn Độ sau đó . 

 • Ông trở thành một Phật tử Tây Tạng thực hành (cụ thể là thuộc trường phái Gelugpa).

 • Gere cho biết ông ủng hộ chiến dịch biến Bodhgaya thành khu vực ăn chay để lan tỏa thông điệp hòa bình.


____________________________

No comments:

Post a Comment